Mùa “buôn thần, bán thánh” (3)

Thứ sáu, 04/03/2016 12:41

* Kỳ cuối:  “Hối lộ” thánh thần để đổi vận!

(Cadn.com.vn) - Từ sáng sớm, hàng chục người đã tìm đến nhà “cô” T. (trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để chờ được xem vận hạn tương lai. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngày nào nhà “cô” T. cũng tấp nập người như thế, bởi người ta truyền tai nhau rằng, những chỉ đoán tương lai của “cô” rất chính xác và chỉ cần “cô” xóa những nốt ruồi xấu là vận số thay đổi. Cũng vì tiếng “lành” đó mà chúng tôi tìm đến nhà “cô” T. để kiểm chứng.

Không giống như cảnh bát nháo như ở các nhà “thầy” bói khác, “cô” T. hành nghề rất chuyên nghiệp, phân công người ghi số thứ tự, cử người trông xe. Và dường như để minh chứng cho khả năng của mình, trong nhà “cô” T. trưng rất nhiều bằng khen của các cấp trong công tác “phẫu thuật thẩm mỹ”. Trong card quảng cáo của “cô” T. ghi là “Trung tâm thẩm mỹ Quyền T., chuyên xóa nốt ruồi, xóa tàn nhang, xem nốt ruồi, tướng, chỉ tay”. Lúc chúng tôi đến, có hơn 20 người đang chờ đợi đến lượt. Nhà ở tận thị trấn Prao (Đông Giang, Quảng Nam) nhưng chị K. vẫn lặn lội xuống nhà “cô” T. xem quẻ. Chị K. kể: “Cô T. xem hay lắm, nhất là khả năng xóa nốt ruồi xấu. Lần trước cô xem cho tôi đều đúng cả”.

Hơn 1 giờ chờ đợi, tôi cũng được “cô” T. xem chỉ tay. Cẩn trọng dùng giấy lau bàn tay cho tôi, xem xét một lúc, “cô” T. nói: “Năm nay con có tin vui từ xa mang đến, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, con phải cẩn thận xe cộ vào tháng 3 và tháng 7 nghe!”. Xem chỉ tay xong, “cô” T. tiếp tục kiểm tra nốt ruồi trên mặt tôi rồi nói chắc nịch: “Số con khó giàu lắm vì có vài nốt ruồi xấu trên mặt. Con muốn khá lên thì cách duy nhất là phải xóa những nốt ruồi xấu này đi”. Vì chưa muốn xóa nốt ruồi nên tôi hẹn “cô” T. dịp khác thì “cô” tỏ vẻ hơi buồn, dặn dò: “Khi nào xóa thì đến đây, cô sẽ làm cho. À mà càng sớm càng tốt nhé, nếu cứ để vậy thì không khá được đâu!”.

Ngồi xem “cô” T. xem tướng qua chỉ tay, nốt ruồi, chúng tôi thấy rằng những nội dung “cô” phán cho mọi người đều na ná nhau, không có chi tiết nào cụ thể, thế nhưng nhiều người vẫn tin. Mỗi người “cô” T. chỉ xem trong vòng 10 phút và tùy trường hợp sẽ thu tiền khác nhau, thấp nhất là 100 ngàn đồng, những người xóa nhiều nốt ruồi thì mất gần 300 ngàn đồng. Mỗi ngày, “cô” T. xem cho khoảng 100 người, nên số tiền thu được cũng khoảng 10 triệu đồng. Với thu nhập khủng như vậy thì có lẽ đến bác sĩ thẩm mỹ cũng phải ghen tỵ.

Rất đông người ngồi chờ đợi được “cô” T. xem bói.

Chúng tôi tìm đến nhà “cô” P. (ở đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng), người được đồn rằng hơn “tiên đồng, ngọc nữ”, không chỉ đoán vận hạn trong tương lai mà còn có thể hoán đổi số phận. Sau hơn 30 phút ngồi chờ, tôi được gọi vào “hầu”. Cặm cụi viết xong một dãy chữ Hán, “cô” P. nói tôi chọn bất kỳ chữ nào và đó là “vận số” của tôi trong năm. Tôi chọn đại một chữ trong dãy chữ “rồng bay phượng múa” ấy, “cô” P. xem xong rồi phán:

- Năm nay công việc, cuộc sống của con bình thường. Tuổi con bây giờ không thể phất lên được, phải đến 40 thì mới có của ăn, của để. Tuy nhiên, nếu con muốn thành đạt nhanh thì “cô” sẽ giúp.

- Phận số mà cũng thay đổi được hả cô?

- Từ trước đến nay cô đã giúp nhiều người phát tài, thăng quan tiến chức rồi. Chỉ cần con có lòng thành sắm lễ thì cô sẽ cầu ơn trên thay đổi phận số cho con.

- Dạ, con cũng muốn lắm, nhưng lễ thế nào hả cô?

- Thay đổi phận số thì ai cũng muốn, nhưng không phải “thầy”, “cô” nào cũng làm được. Vì vậy, mỗi mâm lễ đòi hỏi phải đầy đủ những thứ cần thiết để ơn trên nhìn xuống mà xem xét lòng thành của mình. Mà cũng không tốn lắm đâu, cỡ 15 đến 20 triệu đồng thôi!

- Dạ, chừng đó thì thật lòng hiện giờ con kham không nổi “cô” ạ!

- Con bỏ ra chừng đó thì lấy lại hàng trăm, hàng nghìn lần, không thiệt đâu mà lo.

- Thật lòng là con...

- Ừ, nếu chưa có tiền làm lễ thì về chuẩn bị, khi nào đủ thì đến đây “cô” giúp cho. Con yên tâm đi, không thiệt đâu mà lo!

Dựa vào tâm lý muốn thay đổi vận mệnh, tránh vận hạn xấu của nhiều người như hiện nay, không riêng gì “cô” P., “cô” T., các ông “thầy”, bà “cô” bói toán cũng nghĩ nhiều cách, từ xem bài, xem tướng đến cả mượn uy của thần thánh để trục lợi. Thực tế, nếu các “thầy”, các “cô” có khả năng kêu thấu thánh thần, thay đổi vận mệnh, công danh sự nghiệp cho người khác thì chắc rằng xã hội đã không có người nghèo? Nhưng điều kỳ lạ là những chiêu trò mượn danh thần thánh ấy vẫn có nhiều người tin, sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho các “thầy”,  các “cô”.

Thời gian qua, tại nhiều lễ hội trên cả nước xảy ra tình trạng người ta chen lấn, xô đẩy, thậm chí đánh nhau chí mạng chỉ để giành được một lá bùa mà họ tin rằng nó mang lại may mắn. Có cảm tưởng rằng, nhiều người bây giờ rất cuồng tín, họ bỏ số tiến lớn để “hối lộ” thần linh, cầu mong cuộc sống vương giả. Tất nhiên, có “cầu” thì có “cung” nên những người tự xưng “cô”, “thầy” với mấy chiêu trò bịp bợm sẽ tha hồ trục lợi. Nói về thực trạng xem bói tràn lan hiện nay, Đại đức Thích Thông Đạo - Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, đó là hình thức lạm dụng thần linh để lừa đảo. Bởi, làm gì có chuyện thần linh nhận tiền hay lễ vật để hoán đổi số phận tốt - xấu cho một ai đó mà tất cả tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. “Nếu con người làm việc xấu thì không thể cầu mong nhận được phúc lợi, ngược lại cái xấu sẽ giảm nếu người đó biết tu tâm, tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc nhờ xem thầy bói để đổi vận hay tránh điều không may chỉ tốn tiền mà không mang lại hiệu quả” - Đại đức Thích Thông Đạo nhìn nhận.

Như đã nói, đến hẹn lại lên, cứ sau Tết Nguyên đán thì những người tự xưng là “thầy”, “cô” lại bước vào mùa “làm ăn” với mức thu nhập “khủng”. Vậy nên, người ta mới gọi đây là mùa “buôn thần, bán thánh”.

Nhóm PV